Tâm sự của học sinh lớp 5 khi sắp phải rời xa mái trường Tiểu học


Tâm sự của học sinh lớp 5 khi sắp phải rời xa mái trường Tiểu học

Bài làm

Thời gian trôi nhanh quá !

Trường Tiểu học Nguyệt Đức….! Trường Tiểu học Nguyệt Đức….!.

Mái trường đã gắn bó với em suốt 5 năm qua. Mỗi thầy cô đều đã để lại cho em những kỉ niệm khó quên!

Mới ngày nào em còn bỡ ngỡ, đứng sau lưng bố mẹ đi vào trường. Lúc đó, đối với em mọi thứ thật mới lạ. Bố dắt em vào lớp 1C, cô Minh đã đưa em vào lớp. Ánh mắt thân thương của cô làm cho em bớt bỡ ngỡ hơn. Vậy mà một năm , hai năm,…. rồi ba năm trôi qua. Bây giờ em đã là các anh chị lớp 5, lớn nhất trường. Nhưng em lại thấy năm học lớp năm có thât nhiều kỉ niệm vui buồn đáng nhớ. Em và bạn cùng lớp đã cùng học, cùng trải qua những kỉ niệm về tuổi học trò ở mái nhà thứ hai này. Mỗi mùa hoa phượng nở đều thật là đẹp. Nhưng đến mùa hoa này, em và các bạn sẽ phải chia tay nhau. Mỗi người thi vào một trường khác nhau, một số bạn  có thể gặp lại nhau, nhưng một số khác lại không. Những tiếng trống trường cứ vang vọng mãi trong kí ức của em.

 Em cảm nhận được tình yêu thương, sự lưu luyến của các thầy cô đối với chúng em. Tất cả những thầy cô đã dạy em những chữ cái đầu tiên, trang bị cho em hành trang tri thức để bước vào đời. Có thể mỗi thầy cô đều có tính cách khác nhau nhưng  tất cả đều đem đến cho em những kiến thức bổ ích, dạy cho chúng em những điều hay, lẽ phải, nâng đỡ chúng em mỗi khi chúng em vấp ngã . Các cô giáo lo cho chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ, trong mắt chúng em, các cô, các thầy như cha, như mẹ. Mái trường này đã chở che cho tất cả các học sinh lớp 5 chúng em từng ngày. Mái trường luôn mở rộng cánh cổng chào đón chúng em. Những dãy nhà tầng là những phòng học với bảng đen, phấn trắng,… đều gắn bó với em. Khu vực sân khấu, nơi chúng em thường xem chương trình văn nghệ, thực hiện những buổi chào cờ hay những buổi lễ lớn. Sân trường, nơi những buổi ra chơi, chúng em được vui dùa thỏa thích. Những bài tập thể dục vào mỗi buổi sáng sớm đã giúp chúng em có một tinh thần sảng khoái và sức khỏe tốt để  bắt đầu mỗi buổi học..

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy cô!

>> Xem thêm:  Tả một người em mới gặp lần đầu nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc

Em kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, vững tay chèo lái con thuyền đến những bến bờ tri thức, chúc các em học sinh khối 1, 2, 3, 4 chăm ngoan, học giỏi, làm rạng danh ngôi trường Trường Tiểu học Nguyệt Đức.

Mai sau, dù có đi bất cứ đâu, mái trường Tiểu học Nguyệt Đức và các thầy cô sẽ mãi là kí ức không phai mờ trong mỗi chúng em.

Bài viết liên quan