Dàn ý tả cảnh một buổi sáng trên nương rẫy


Dàn ý tả cảnh một buổi sáng trên nương rẫy

1.  Mở bài:Giới thiệu cảnh buổi sáng mờ sương của nương rẫy.

2.  Thân bài:

a.  Tả cảnh bao quát:

–   Bình minh trên nương đến chậm, mặt trời chưa ló dạng mặc dù đằng đông đã hừng sáng.

–   Cả vùng đồi nương chìm trong màn sương dày, ánh sáng mờ nhạt.

b.  Tả cảnh chi tiết:

–   Khi mặt trời lên, sương tan, thấy rõ cả vùng đồi nương trồng bắp xanh mướt, chạy tít tắp hết con đường.

–   Đồng bào dân tộc đeo gùi, gọi nhau í ới, bắt đầu lên nương. Con dốc cao thoáng chốc đã râm ran tiếng trò chuyện, tiếng cười nói của bà con đi rẫy.

–   Nắng lên cao chút nữa chỉ thấy thấp thoáng bóng áo choàng màu chàm của bà con dân tộc lom khom làm nương.

–   Đồng bào dân tộc sống ở miền núi, canh tác ở nương rẫy để thu hoạch lúa, ngô, khoai. Phát nương làm rẫy là tập quán sinh sống của dân tộc vùng núi. Theo em, cần giúp đồng bào dân tộc những điều gì đểhọ sống tốt, văn minh và hạnh phúc? (cung cấp thuốc men, khoa học kĩ thuật trồng trọt, tiêm chủng ngừa các loại bệnh…)

3.  Kết luận: Nêu cảm xúc của em trước cảnh buổi sáng ở nương rẫy.

>> Xem thêm:  Tả cái bút chì mà em đang dùng lớp 4

Bài viết liên quan