MS525 – Lời chưa nói


Lời chưa nói

Với mỗi người, ngôi nhà là tổ ấm yêu thương. Nơi ấy có biết bao người thân yêu đã vun vén hạnh phúc cho ta. Nhưng có một ngôi nhà nữa, ngôi nhà ghi dấu một thời học trò sôi nổi, đầy hăm hở, nhiệt huyết của tuổi thơ ta. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỉ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của ta bay tới chân trời trí tuệ! Ngôi nhà ấy, chính là ngôi trường mà mỗi sáng, mỗi chiều vang vang tiếng hồn nhiên của tuổi trẻ! Chắc hẳn mỗi người đều lưu giữ trong mình những kí ức đẹp đẽ về mái trường, về thầy cô, bạn bè?

“Cổng trường em trông rất xinh
Tường cao cổng sắt , dưới hình văn hoa
Bước vào thoang thoảng hương hoa
Trời cao xanh ngắt , mây là là bay
Râm râm bóng mát hàng cây
Trưa trưa gió thổi lay cây rì rào .
Xa xa hàng dương vẫy chào
Vọng xa nghe tiếng giảng đường
Bao la trang trải tình thương cô thầy
Dạo quanh xa đó gần đây
Nơi đâu đẹp nhất là đây trường mình”

Ngôi trường của chúng em tự hào với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển đã chứng kiến biết bao thăng trầm của thời gian, của chiều dài lịch sử và lớp lớp học sinh tan trường. Nơi ấy cũng đã vinh danh bao thành tích vẻ vang của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Chúng em – chi đoàn 12A7 ngày hôm nay vô cùng vinh dự khi được sải bước trên sân trường, được ghi lại những khoảnh khắc quý giá để tự hào khi là học sinh của ngôi trường mang tên Lê Trung Kiên!

Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chúng em xin được cảm ơn cô Phận – Bí thư Đoàn trường, trong mắt chúng em cô luôn xinh tươi, rạng rỡ nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc với niềm mong mỏi đưa trường ta phát triển đi lên. Với ý thức trách nhiệm, kỉ luật cao thầy đã đưa trường ta gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, còn có cô, thầy – Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng nhà trường, là những người lãnh đạo mẫu mực, luôn là điểm tâm sáng để chúng em noi theo. Qua đây, chúng em cũng xin được gửi tới cô Cúc – GVCN lớp  chúng em cũng như quý thầy cô giáo bộ môn hiện đang giảng dạy tại lớp đôi lời tri ân sâu sắc từ những cô cậu học trò, 46 thành viên của tập thể. Trước hết, chúng em muốn gửi lời cảm ơn đến cô – người mẹ thứ hai của chúng em đã luôn nâng đỡ trong suốt thời gian qua. Mặc dù không gắn bó với lớp ngay từ những ngày đầu bước vào mái trường nhưng từ khi được cô dìu dắt, tập thể lớp đã tiến bộ rất nhiều. Chúng em hiểu, đối với cô, niềm vui trong ánh mắt là được thấy lớp đoàn kết đi lên, các bạn cố gắng trong học tập, mà hơn hết đó là sự quan tâm, thấu hiểu của cô dành cho từng bạn học sinh – những đứa con ngoan của mình. Đối với từng học sinh như chúng em, từng thầy cô giáo bộ môn, từng tiết học như một ngã rẽ tuyệt vời nhất, những bài học quý giá, những kinh nghiệm sống mà các thầy cô đã ban tặng. Cảm ơn Thầy Hưng – GVBM Toán đã luôn ân cần chỉ dạy cho chúng em những bài toán, làm cho chúng em cảm thấy tự tin hơn phần nào về môn học này. Cảm ơn Thầy Tân – GVBM Hóa đã luôn tạo nên tiếng cười, không khí thoải mái trong lớp làm cho lớp sôi động và tự chủ hơn trong học tập. Cám ơn cô Hằng – GVBM Ngữ Văn luôn động viên, theo sát chúng em trong mỗi chặng đường học tập miệt mài, tiếp thêm năng lượng để chúng em cố gắng hơn trong những kì thi sắp tới. Cảm ơn cô Thảo – GVBM Anh của lớp đã luôn nỗ lực sáng tạo và tận tình chỉ dạy chúng em trong mỗi tiết học, có lẽ từng tiết học trôi qua là cả một sự tâm huyết, yêu nghề mà cô vẫn hằng ngày gieo nó vào tâm hồn mỗi học sinh. Cảm ơn cô Hằng – GVBM Sinh đã cho chúng em những kiến thức vô cùng bổ ích về thế giới sinh học đang tồn tại xung quanh cuộc sống của con người và từ đó tiếp thêm cho chúng em tình yêu thiên nhiên, yêu vạn vật và có cái nhìn đúng đắn hơn về cấu tạo, chức năng, sự sinh tồn của loài vật. Cảm ơn Thầy Minh – GVBM Vật Lí đã kiên nhẫn nán lại bục giảng ít phút sau tiếng chuông vang lên, chỉ ít phút thôi nhưng đủ để chúng em nắm vững kiến thức hơn sau những bài học mà cô đã tận tình chỉ giảng. Cảm ơn thầy Minh – GVBM Địa Lí luôn là người thầy đem đến cho chúng em những bài học lí thú về đất nước về những con người đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ rộng lớn cũng như nắm rõ hơn tình hình kinh tế phát triển chung của cả Thế giới. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô Bình – GVBM GDCD đã truyền đạt cho chúng em những bài học cuộc sống thật nhiều ý nghĩa, giúp chúng em có cái nhìn sâu rộng và trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình. Cảm ơn cô Hoài – GVBM Lịch Sử, mặc dù thời gian gắn bó của cô trò chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu vào năm học này thôi nhưng cô đã dạy cho chúng em về kiến thức lịch sử, ra đời của loài người và cũng để lại trong lòng chúng em những hình ảnh ấn tượng khó quên.

truong th le trung kien - MS525 - Lời chưa nói

Ảnh minh họa

Ngoài ra, chúng em còn muốn gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến nhiều thầy cô khác nữa đã luôn ân cần, quan tâm, dạy dỗ chúng em nên người, những người lái đò tận tâm với nghề, đầy nhiệt huyết trong từng tiết giảng dạy chắp cánh cho chúng em bay cao và xa hơn trên đường đời. Lúc này đây, ngoài lời cảm ơn chân thành và sự ngưỡng mộ, chúng em không biết nói gì hơn đề diễn tả trọn vẹn cảm xúc của mình về công lao cao cả mà thầy cô đã dành cho chúng em. Cái đích cuối cùng trong cuộc sống của mỗi chúng ta, không nằm ở chỗ ta sẽ giữ lại gì cho riêng mình, mà là ta đã để lại những gì trong trái tim mọi người. Đó chỉ có thể là những ấn tượng đẹp, những tình cảm thiêng liêng về bạn bè, thầy cô, về cuộc sống muôn màu còn mãi trong cõi nhớ, về cái tuổi học trò đầy mơ mộng, giàu hoài bão dưới mái trường thân thương. Đó còn là một hình ảnh biểu tượng đặc trưng gắn bó mật thiết với hình ảnh người học trò trường THPT Lê Trung Kiên, một logo trang nhã về hình thức phối hợp hình ảnh và đầy ý nghĩa chiều sâu, gợi cả những khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức của lớp lớp thế học trò mai sau, còn là dung hòa của trái tim nhân loại,ta đâu chỉ sống bằng lí trí mà còn sống bằng một trái tim rực lửa và khao khát yêu thương. Thành công của nhà trường, thành công của học sinh đó cũng chính là thành công của các thầy cô giáo. Niềm vui ấy không chỉ rạng rỡ trên gương mặt ngây ngô của những đứa học trò mà còn lan tỏa trong lòng mỗi người thầy, người cô, làm cho hàng cây, chùm hoa trước sân trường như tiếp thêm nguồn sinh khí mới, cho sắc thu càng đẹp rạng ngời:

>> Xem thêm:  MS528 - Về thăm trường cũ sau 20 năm

“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người

Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương”

Lời cuối cùng, tập thể lớp  xin được gửi lời tri ân chân thành nhất tới thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường, GVCN các lớp, quý thầy cô giáo bộ môn. Chúng em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn trên con đường bục giảng. Hơn hết, chúng em luôn hi vọng sau này, người thầy năm xưa sẽ luôn mỉm cười khi nhìn thấy đứa học trò năm ấy giờ đã trưởng thành và vững bước trên con đường tương lai!

Trương Hoàng Long

Lớp 12A7 –  Trường THPT Lê Trung Kiên

Bài viết liên quan