Tả cái tủ lạnh của nhà em hoặc em đã quan sát được


Tả cái tủ lạnh của nhà em hoặc em đã quan sát được – Dàn ý

a)  Mở bài

–  Giới thiệu về cái tủ lạnh: Tủ lạnh em tả là tủ lạnh của nhà em hay em quan sát được ở nhà ông bà, chú gì,…? (tủ lạnh của nhà em).

+ Ai mua hoặc ai tặng? (ba em mua).

+ Mua hoặc tặng vào dịp nào? (ba em mua khi ba được lĩnh tiền thưởng).

b)  Thân bài

–  Tả bao quát cái tủ lạnh:

+ Hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu của cái tủ lạnh.

–  Tả chi tiết: chân tủ, hình thức bên ngoài, các ngăn tủ,…

c)  Kết bài

–  Nêu tác dụng của tủ lạnh.

–  Cảm nghĩ của em đối với cái tủ lạnh.

Tả cái tủ lạnh của nhà em hoặc em đã quan sát được – Bài làm

Đi học về, em thật bất ngờ khi thấy trong bếp có một cái tủ lạnh vừa mới vừa đẹp. Đã bao năm rồi, mẹ em cứ ước nhà em có một cái tủ lạnh để có đá uống trong những ngày hè oi bức và cất thức ăn qua ngày. Điều mơ ước của mẹ em đã thành sự thật. Em hỏi mẹ tủ lạnh ai mua. Mẹ em nói, hôm nay, ba của em được lĩnh tiền thưởng. Thế là ba mẹ em quyết định mua một cái tủ lạnh.

Tủ lạnh nhà em hiệu Saniô, dung lích là 138 lít. Tủ cao khoảng 1, 2 mét. Đế tủ làm bằng sắt sơn đen. Tủ được sơn màu trắng bạc rất đẹp. Mở cánh tủ ra, bên trong có hai ngăn. Ngăn trên dùng để làm đá. Ngăn dưới dùng để đựng đồ ăn. Trong ngăn dưới có 2 hộp nhựa dùng để đựng rau, củ, quả.

>> Xem thêm:  Tả cây cam sành nhà em

Em ngắm mãi tủ lạnh mà không biết chán. Đây là lần đầu tiên nhà em có được cái tủ lạnh nên cả nhà ai cũng mừng. Mẹ em nhanh nhẹn lấy nước đổ vào hộp làm đá. Đi học về có được li nước chanh đá thì còn gì bằng. Nhất định, em sẽ rất cẩn thận khi sử dụng tủ lạnh để tủ giữ bền được lâu. Em sẽ giúp mẹ hàng ngày đổ nước vào làm đá cho cả nhà dùng.

Bài viết liên quan