Tả lại tiết học thể dục và vui chơi giữa giờ của trường em


Tả lại tiết học thể dục và vui chơi giữa giờ của trường em

Tiếng trống của bác bảo vệ vang lên báo hiệu tiết tập thể dục bắt đầu.

Chúng em đang ồn ào cũng trở nên im lặng để lắng nghe hiệu lệnh. Tiếng trống của bác vang lên đều đặn, ngắt đúng nhịp để chúng em tập thể dục. Mỗi khi hết động tác này, chuyển sang động tác khác là bác lại gõ một nhịp cắc vào bên hông trống. Dưới tiếng trống của bác bảo vệ, chúng em tập từ bài thể dục này sang bài thể dục khác. Những động tác tập dứt khoát, đều và đẹp. Chẳng cần phải nhìn nhau mà các động tác cứ đều tăm tắp. Sau khi tập hết năm động tác thể dục giữa giờ, chúng em cùng đồng thanh hô khoẻ. Tiếng hô vang lên to và rõ. Sau tiếng hô đó, chúng em ùa ra sân chơi.

Lúc này, các môn thể thao như đá cầu, bắn bi hay nhảy dây, chơi chuyền được các bạn chia ra thành từng nhóm, thi nhau phô diễn tài nghệ khéo léo của mình. Nhóm các bạn nam với đôi chân dẻo dai đang tung hứng quả cầu xanh, đỏ trên chân mình, không cho chúng rơi xuống đất. Mỗi khi đỡ được một quả cầu khó, tiếng trầm trồ của các bạn nữ rộ lên.

Còn các bạn gái thì chơi chuyền. Những đôi tay dẻo dai vừa nhặt chuyền, vừa đỡ bóng trông thật mềm mại và khéo léo.

>> Xem thêm:  Tưởng tượng rằng, hai mươi năm sau em về thăm trường cũ. Hãy tả lại những đổi thay của trường mà em ghi nhận được

Nhóm khác lại đang kể chuyện, những câu chuyện vui đùa khiến các bạn ấy cười khúc khích, lại có nhóm chơi kéo co, con trai một bên, con gái một bên hò nhau kéo. Cuộc so tài diễn ra thật căng thẳng. Vì con gái gấp đôi con trai nên các bạn nữ đã giành được phần thắng, đang hân hoan hò reo.

Sau những giờ vui chơi thú vị và bổ ích, chúng em thấy được thoải mái hơn và tiếp thu những tiết học sau với tinh thần hăng hái, đầu óc minh mẫn và hiệu quả hơn.

Bài viết liên quan