Viết về người thân trong gia đình của em – Mẹ em


Viết về người thân trong gia đình của em – Mẹ em

Bài làm

Từ “ mẹ “ là thanh âm tuyệt vời nhất mà tất cả chúng ta đều muốn nghe và muốn nói. Tình yêu có muôn hình vạn trạng nhưng có lẽ tình yêu âm thầm và lặng lẽ nhất lại là tình yêu của người mẹ dành cho con. Mẹ con tên là Chi. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi lăm tuổi.

Mẹ luôn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất nhưng không phải lúc nào con cũng nhận ra điều ấy. Mỗi khi con không nghe lời, con muốn lớn lên thật nhanh để không bị mẹ mắng. Những ngày tháng con sống bên mẹ thật là đáng quý biết bao. “Con yêu mẹ !” chỉ ba từ đơn giản thế thôi mà sao con chẳng thốt lên với mẹ. Thời gian lặng lẽ trôi qua như dòng nước vô tình chảy ngoài không bao giờ dừng lại. Bây giờ tóc mẹ đã điểm những sợi bạc, đôi tay gân guốc hằn lên những vất vả lo toan , những vết chân chim hằn lên trên khóe mắt mẹ nhưng mẹ vẫn bình thản đón nhận những nhọc nhằn về mình, chỉ mong sao con được hạnh phúc và vui tươi. Có nhiều lúc con thấy mẹ thật phi thường, con tự hỏi làm sao mẹ có thể vượt qua hết những khó khăn và vất vả trong cuộc sống một cách không thể tốt hơn được nữa. Có lẽ vì tình yêu thương mà mẹ dành cho cho chúng con.

Mẹ thân yêu, vậy là con đã ở bên mẹ được tám năm. Cũng giống như các bạn, con chỉ là một đứa trẻ ngây ngô được mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Với tình yêu của mẹ con đã lớn khôn, khỏe mạnh như một thiên thần. Dù cuộc sống còn vất vả nhưng con luôn mong muốn mỗi ngày ở bên cạnh mẹ để nhìn thấy mẹ cười và hằng ngày con có thể nói với mẹ rằng “ Mẹ đẹp quá!!”, con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này.

Bài viết liên quan